Chàng trai chỉ trích bạn gái "chỉ biết ăn mà không biết nấu", gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.
Người ta có thể yêu nhau bất chấp đúng sai, nhưng khi chia tay lại có vô vàn lý do. Một trong số đó là việc nàng không biết nấu ăn, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người. Chàng trai chia sẻ rằng sau một thời gian yêu nhau, anh luôn là người nấu ăn, còn bạn gái chưa bao giờ nấu cho anh. Khi anh khuyên cô học nấu ăn, cô lại nói không cần thiết. Điều này khiến cả hai đứng trước bờ vực chia tay.
Cô ấy có thể gọi đồ ăn ngoài, nhưng mình không muốn mãi như vậy. Mọi người cho mình hỏi, có phải mình cổ hủ không hay cô ấy không chịu thay đổi? Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, và các bình luận chia thành hai phe. Phe ủng hộ chàng trai cho rằng con gái nên biết nấu ăn, không thể chỉ dựa vào việc gọi đồ ăn mãi. Một số người cho rằng con gái ngày nay thật vô dụng khi không biết nấu ăn.
Không cần phải làm món Tây hay Nhật mới là giỏi nấu ăn; những món Việt như rau xào hay canh cá cũng không khó. Ngay cả con trai cũng có thể nấu. Việc mặc định con gái phải biết nấu ăn là không công bằng, ai cũng có sở thích riêng. Nếu bạn gái không thích nấu ăn, đừng ép buộc, mà hãy tìm hiểu nhau kỹ hơn. Thái độ gia trưởng chỉ dẫn đến bất hạnh trong hôn nhân. Việc chỉ trích bạn gái vì không biết nấu ăn là thiếu tôn trọng và rất cổ hủ.
Thôi đi, không thích thì chia tay, không cần nhiều lời. Bài viết vẫn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, với nhiều bình luận tranh cãi chưa có dấu hiệu dừng lại. Tôi không rõ đầu đuôi câu chuyện, cũng không dám khẳng định mình hiểu tường tận, không biết ý kiến của chị em về việc này ra sao.



Source: https://afamily.vn/dang-dan-che-trach-ban-gai-chi-biet-an-ma-khong-biet-nau-chang-trai-vo-tinh-khien-dan-mang-tranh-cai-gay-gat-20190720192123311.chn